Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Bao Giờ Gặp Nhau



 tặng Vô Linh và Trần Trâm

Hai cô yếm thắm yêu kiều
Thướt tha dáng vẻ ra chiều chị em?
Tóc mây suối nước êm đềm
Mẹ con xao xuyến vương thềm bóng trăng


Nụ cười chan chưá lâng lâng
Bên lò sưởi ấm trào dâng men nồng
Ai trông mà chẳng động lòng
Tương tư bến đợi má hồng nôn nao

Bọt bèo bao kiếp lao xao
Trùng trùng duyên khởi bao giờ gặp nhau
Lá vàng rơi rụng chân cầu
Ngược dòng nước chảy giang đầu nỉ non

Ngất ngây một mảnh tâm hồn
Hỏi trong tiền kiếp nguồn cơn dãi dầu
Trải qua bao cuộc biển dâu
Hàng hiên lã chã giọt mưa u hoài

Ca luân bốn cõi trần ai
Đồi chè nương sắn canh dài đêm thâu
Quê hương một thuở tương cầu
Ngàn năm nào biết mái đầu bạc phơ...

10.5.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét