Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Ba Cây Trúc Xinh



 

 Ba cô xinh quá là xinh
Dưới trời nắng hạ xanh xanh mái đầu
Mấy ai an ủi Hằng Nga
Thẹn người trần thế bây giờ đẹp hơn
Dõi trông khắp ngả nhân gian
Lạc Hồng giống ấy môi son má đào
Ba cô tưà tưạ như nhau
Phất phơ giải lụa hồng hào tuổi xuân

Ngẩn ngơ như ánh trăng ngàn
Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười
Hoa khôi ở tận Cali
Mắt huyền lóng lánh cho ai bồi hồi...
Hồn thơ thoang thoảng bên tai
Thầm thì hỏi nhỏ cho tôi hôn đào
Yến oanh khúc khích thì thào
Mây hồng lãng đãng rì rào biển khơi
Dong thuyền hạ cố tới nơi
Bồng lai tiên cảnh rước mời ba cô
Ba cô thèn thẹn xuống đò
Màn huỳnh trướng phủ đỏ màu hoàng hôn
Đàn ca nhị sáo nỉ non
Nghê thường dạo khúc trần gian u hoài
Say xưa chén rựợu mao đài
Thế nhân ghẻ lạnh người ơi đừng về
Đường xa dạm nẻo sơn khê
Quê nhà lạc lối ngậm ngùi xót xa
Dân nghèo bưã nói bưã no
Cùng tôi bốn bể chu du đất trời
Một nhời như thớt chém đôi
Nhất ngôn quân tử chân mây góc trời!

3.1.2011 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét