Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Ba Cô Năm Trái Ớt Hồng



 





Thanh Hiên yêu trái ớt hồng
Bình Nguyên cũng vậy nỗi lòng khát khao
Kim Thoa hồi hộp má đào
Bảo nhau hái ớt dạt dào ba cô
Nỗi niềm tiên nữ bơ vơ
Hằng Nga cung quảng bơ phờ mùi hương

Thiết tha hạ giới mến thương
Tương tư tạo hoá vấn vương ân tình
" Đa tình tự cổ năng di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ"
Lời nói người xưa đâu có sai
Nên trời mới có tuyệt tài thiên nhiên
Chàng đi năm tháng triền miên
Ở nhà chúng thiếp say mèn ớt tươi
Bồ đào mỹ tỉu chơi vơi
Năm canh dìu dặt lả lơi ngọt ngào
Ớt ơi, chan chưá má đào
Ái ân chia sẻ tình nào bằng ta?
Ớt hồng cà pháo quả dưa
Chuối lê cây trái vườn nhà thiếu chi?
Cảm ơn non nước đất trời
Phu quân sóng gió biển khơi não nùng
Phong trần cát bụi tha phương
Yên tâm chàng nhé quê hương mặn mà
Trái tim thiếp vẫn la đà
Vườn cây hoa trái trăng ngà chàng ơi!
Mong sao vững chí nam nhi
Trở về thiếp vẫn xinh tươi đợi chờ!

29.9.2011 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét