Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Ba Sinh Hẹn Gặp



 


 thơ nối tiếp hai câu dạo cuả Linda Nguyen

"Sông Tiền nước chảy chia hai
Tình anh còn mãi chạy dài canh thâu"
Nhớ cô bác sĩ Linda
Áo bờ lu trắng mặn mà thiết tha

Nhưng mà tôi chẳng ốm đau
Để cô chăm sóc la đà trời mây
Tóc dài loã xoã ngang vai
Thướt tha yểu điệu áo dài Việt Nam
Tương tư ngày tháng âm thầm
Bệnh không ra bệnh đi nằm viện không?
Bao nhiêu tâm sự mặn nồng
Trùng dương xa cách bướm hồng nỉ non
Hàng hiên thánh thót mưa tuôn
Nhớ cô rầu rĩ tâm hồn vẩn vơ
Lời ai như giọt sóng trào
Sông Hương núi Ngự má đào ngẫn ngơ
Thư cưu trống mái đôi bờ
Quan quan mỏi cổ kêu gào xót xa
Bướm ong dìu dặt nỡ đuà
Ba sinh nhớ bắc nhịp cầu để qua?

16.10.2011 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét